Khao Khát Cảm Giác Ghen Tuông
Anh chăm chú xem trận bóng trên tivi, thỉnh thoảng vỗ đùi và hô “Sút, sút… giời ạ”. Câu chuyện bắt đầu khi các chị em bàn về sự ghen tuông của chồng. Chị chợt nhận ra, sau gần chục năm, chồng chị chưa bao giờ ghen. Có lẽ anh nghĩ chị không hấp dẫn hoặc không đáng để ghen. Nghe bạn bè nói, chị cảm thấy thiệt thòi khi có chồng không ghen. Chị tin rằng mình cũng có sức hút, vậy mà anh lại thờ ơ. Chị quyết định lên kế hoạch để trải nghiệm cảm giác chồng ghen. Sáng hôm đó, thay vì dậy nấu bữa sáng, chị ngồi trang điểm và xịt nước hoa, khiến anh ngạc nhiên khi thấy chị khác lạ.
Chị vờ nói với anh rằng không thể nấu ăn sáng cho hai bố con, nhờ anh đưa con đi học. Anh chỉ nhắc chị nhanh lên để không muộn giờ làm, rồi dắt con ra ngoài ăn sáng mà không thắc mắc gì về sự khác lạ của chị. Bực bội, chị để thỏi son xuống và không trang điểm nữa, nhưng anh dường như không nhận ra. Tới công ty, chị tắt điện thoại, hy vọng anh sẽ nghi ngờ khi không liên lạc được, nhưng anh vẫn không để ý. Chị cố tình hát những bài yêu đương để gây sự chú ý, mong rằng anh sẽ chột dạ.
Khi dừng hát, chị nhận ra âm thanh từ bộ phim anh đang xem còn lớn hơn lời hát của mình, có lẽ anh cũng không nghe thấy chị. Chị về muộn nhiều lần nhưng anh chỉ bình luận về tình hình giao thông mà không hỏi han gì. Chị cảm thấy nản lòng và lên phòng nằm. Hôm qua, chị đã gửi một bó hoa lớn đến nhà với thiếp không đề tên. Khi anh nhận hoa và đưa cho chị, anh chỉ nói bình thản rằng có người gửi hoa mà không ghi tên, khiến chị thất vọng vì không có phản ứng nào như mong đợi.
Kế hoạch của chị đã thất bại, khiến chị tức giận. Chị lớn tiếng hỏi chồng: "Anh không biết ghen à, hay anh nghĩ em không dám ngoại tình?" Anh đáp: "Vợ chồng phải tin nhau, ghen làm gì. Anh đi tắm rồi ngủ." Chị nhìn theo, trong lòng ức chế vì chồng không ghen.



Source: https://afamily.vn/them-duoc-ghen-2011082102459439.chn